
THƠ VUI NGÀY NÓNG
THI NHÂN NGUYỄN ĐÌNH BẮC LÀM BÀI THƠ VẦN ỒN. CẢ MỀN CỔ TÍCH SỒN SỒN CÒM MEN. XIN TRÍCH MỘT SỐ.
Trà Mỹ Hoàng
Thơ hay cũng phải có cồn
Nên bao thi sĩ bồn chồn đắm say
Xửa xưa cho tận nảy nay
Chưa bao giờ thấy mấy ai hững hờ!
Cần Vũ
Xăng nay lại được pha cồn
Nên thơ ôm cái vần ồn cũng hay
Ở miền cổ tích xưa nay
Mấy chàng thi sĩ ngất ngây vì cồn. K.K.K.
Quang Vũ
Hỡi anh thi sĩ vần ồn
Sao xăng lại phải pha cồn hả anh
Hay vì họ nghĩ loanh quanh
Kiếm thêm lợi nhuận bởi xăng pha cồn
Hay vì chỉ yêu vần ồn
Mà bao xe máy bồn chồn lo âu
Chém cha hỡi cái vần ồn
Vì mày mà họ cho cồn vào xăng
Phạm Tâm Dung
Tháng Sáu có chiếu Vua ra
Buộc xăng toàn quốc phải pha lẫn cồn
Giá tăng có một tý …ồn
Mà muôn khách cứ sồn sồn đề thơ?
Nguyễn Phi Điện
Thơ mà không có vần ổn
Đêm nằm thi sĩ bồn chồn... cái tay
Hết nghiêng đến ngửa lại xoay
Để mơ để mộng có ngay vần ổn
Xăng ơi xăng lại pha cồn
Ông lên bà lắc có dồn xuống không
Bà lắc đến thọt cả mông
Ông để nóng máy cũng không được nào
Mồm miệng ông thở phều phào
Ồn ơi, ồn hỡi… thôi tao lạy mày
Không xăng xe lại lắt lay
Hì hì hì hì
Nguyễn Quang Hoan
Cái vần cứ tưởng không thơ
Trẻ già nghĩ đến mà mơ mẩn hồn.
Vũ Nho
Đầu têu cháu mụ Ngụ ta ( nhà thơ Mai Nam Thắng)
Lắc cồn một bữa la đà thành thơ
Thi nhân Đình Bắc mộng mơ
Làm tiếp trọn vẹn bài thơ vần ổn
Thế rồi cả Miền sồn sồn
Còm men tới tấp có ổn mới thơ
Hơ hơ… hơ hớ… hơ hờ
Còn Lào còn Việt tha hồ pha xăng
Cụ Giới có thấu hay chăng,
Xe em chết máy phải chăng vì cồn?
Thơ muốn hay phải có Hồn
Cho nên vĩnh viễn vần ỔN lên ngôi
Ôi ôi ôi!!!
Chép lại từ trang Miền Cổ tích. Vũ Nho
Cái vụ xăng E10 pha cồn làm dân mạng ồn ào. Dân văn nghệ thì nhân chuyện pha cồn, tha hồ triển khai thơ vần ỒN!

Người gửi / điện thoại