
CUA ẾCH VÀ HOA MƯỚP
Cua khoe tám cẳng hai càng
Nhác xa bóng ếch bàng hoàng lẩn ngay
Nhìn vàng hoa mướp ếch say
Chờm hoa hoa vẫy có ngày tai ương
Ếch ộp sào với mướp hương
Vàng hoa lóa mắt đoạn đường ếch cơm.
MÀU GÌ
Rau gì bà luộc xanh hơn
Tôm cua bà luộc màu phơn phớt hồng
Rau đền chưa luộc nước trong
Luộc xong rau chín nước trông đỏ lừ
Xu hào bà luộc vô tư
Luộc hay chưa luộc nước như ban đầu
Lá bàng bà có luộc đâu
Đông về gió thổi thành màu phù sa
Núi cao nhuốm ánh nắng tà
Đang xanh ngăn ngắt bỗng pha màu vàng
Mây trời trắng nõn lang thang
Cơn mưa ập đến chuyển sang đen sì
Câu này mới khó cực kì
Cái lười mà luộc màu gì ? Bà ơi
CỤ CÓC
Cụ cóc chồm chỗm canh vườn
Mắt gương thao láo miệng toang toác cười
Ngồi lì chẳng chịu nhảy chơi
Cả ngày phun nước thay trời làm mưa
Xem ra cụ cóc chẳng vừa
Cả gan phun nước làm mưa thay trời